Tình Bạn II
Vui lắm một ngày gặp lại nhau
Biết nói làm sao cho hết lời
Mượn trang giấy nhỏ ghi kỷ niệm
Cái thủa yêu đời ... mộng trên cao
Ngày ấy tâm hồn sáng như Sao
Ðón Nắng lao xao lúc tan trường
Tay còn e ấp trong sách vở
Chân bước nhìn trời ... rộng biết bao
Năm tháng đã làm tuổi qua mau
Những giấc mộng cao cũng xa vời
Chị đi đánh mất thời hoa mộng
Tôi tiếc thương thời ... Nắng xôn xao
Tình bạn chúng mình chẳng hư hao
Gặp gỡ kể nhau những chuyện lòng
Ðắp thêm kỷ niệm một ngày mới
Cho mãi muôn đời vẫn nhớ nhau
Ðể giữ cõi lòng được ước ao
Tôi viết trước sau cũng một màu
Chị ơi ! đọc nhé lời người bạn ...
Dầu chỉ vài hàng nuôi khát khao
17/02/2003