Sao Hôm, Sao Mai
Anh em mình như sao Hôm, sao Mai
Đuổi tìm nhau mệt mỏi tháng năm dài
Anh lên mạng khi em vừa mới lặn
Em tìm anh, giọt lệ chảy hàng hai
Em với anh như sao Mai, sao Hôm
Buồn nhớ em như thiếu nước thiếu cơm
Khao khát mưa khi trời đang nắng hạn
Dứt day hồn giông tố sắp nổi cơn
Em cùng anh như mặt trăng, mặt trời
Cơ hội gặp nhau, ờ thật hiếm hoi
Mấy thuở mình nhật thực hay nguyệt thực
Nhớ người ta quá chừng, nhớ thương ơi!
Anh em mình sương khói trong mơ
Một hẹn mười mong ròng rã chờ
Đốt tâm nhang khói hương trầm nhớ
Nghi ngút quyện bay trong cõi thơ
Mai Gia