Mùa Hạ, Mùa Đông
Xứ Việt, Mỹ giờ này đang giữa Hạ
Trời Sidney bên Úc lại mùa Đông
Nam bán cầu khác bắc bán cầu nhỉ
Em ước ao mình thành cánh nhạn không?
Những cánh én bay đem về nắng ấm
Những con chim tránh tuyết trốn mùa đông
Lúc xa nhau thời gian như chầm chậm
Để kéo dài day dứt nỗi chờ mong
Bài thơ tình gởi sang em gió mát
Nắng mai hồng đem hơi ấm mùa xuân
Ướp hương thơm của tình yêu ngào ngạt
Cho em mơ quên hết những u buồn
Ở phương Đông, ở phương Tây đã khác
Đông chớm ngày, Tây lại chuyển sang đêm
Lạnh miền Nam, nóng nực về phương Bắc
Có bao giờ Xuân cùng đến với anh, em?
Nguyên Đỗ