Thân Khẩu Ý
Thân này xin nguyện lót đường.
Cho người hành khất vẫn thường đến đi.
Thân này nguyện suốt kiếp ni.
Trăm năm hạt cát sá gì tấm thân.
Thân này cho cả tha nhân
Nguyện làm ghế đá nghỉ chân cho người.
Khẩu xin tươi nở nụ cuời.
Như liều thuốc bổ tặng người dưỡng thân.
Đêm ngày xin nguyện ân cần.
Nói lời thành thật gieo nhân thiện lành.
Nói lời êm ái nhẹ thanh.
Theo như Kinh Phật dạy rành khắp nơi
Ý mong sâu rộng cao vời.
Đó đây tự tại trao đời niềm vui.
Ý gìn tỉnh lặng thảnh thơi
Đi vào cõi tịnh cho đời ấm êm
Ý tư nghĩ ngợi êm đềm
Như trăng đáy nước bên thềm sáng soi.
Khuông Việt, Mùa an cư PL.2550. 06/07-2006
TVGPhiLong