Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TIẾC NHỚ

 

Em có bao giờ dệt mộng mơ
Vấn vương, nhung nhớ chuỗi ngày chờ
Xa nhau tiếc nhớ buồn không nhỉ ???
Để trái tim yêu giọt hững hờ

Nếu biết tình ta lắm muộn phiền
Em về bến khác để tìm quên
Cho vơi niềm nhớ, sầu vương vấn
Xin được một lần khẽ gọi tên

Lòng buồn tiếc nhớ tháng mưa ngâu
Tà áo năm xưa ướt đẫm mầu
Từ buổi chia tay về phố lạ
Thấy lòng hiu quạnh nỗi buồn đau

Con đường ngày đó vẫn mưa bay ?
Nắng ấm còn vương vai áo gầy
Phố vắng sầu dâng, chiều kỷ niệm
Tìm đâu dấu vết bước chân ai

Nhớ mãi về em những buổi chiều
Bên đường lá rụng, bước cô liêu
Nắng vàng chiếu rọi ngoài hiên vắng
Gió thoảng như thầm gọi tiếng yêu

Tại người đem đến mối tình si
Giờ vắng xa nhau, biết nói gì
Kỷ niệm ngày xưa còn nhớ mãi
Đường tình đôi ngả cách chia ly

Thơ tình giờ viết gửi riêng ai
Nỗi nhớ nào nguôi, tháng năm dài
Tâm sự gửi trao, dòng dĩ vãng
Giờ đây nét bút đã tàn phai ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả