Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Viết Cho Người Vừa Nằm Xuống

Sắc chiều rơi ...nghe u buồn nhân thế
Chốn đi, về đường thiên cổ mông mênh
Giữa không trung vói tay nhau để nhớ...
Nghe canh trường đối bóng những buồn tênh

Hồn cỏ dại ngậm ngùi rưng ngấn lệ
Tưởng niệm nầy xin gửi bạn đôi câu... 
Đêm từng đêm bàng bạc giấc canh thâu
Xin yên nghỉ cõi đi về phước vĩnh

Cảm lòng ta vần thơ từ tâm vịnh
Bụi thời gian xin xóa những điêu linh
Người nằm xuống cầu tâm hồn được tịnh!
Nén hương lòng xin thành kính phân ưu...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả