ĐỀN EM ...
Có chịu không nè! Cô Bé ơi!
Chữ thương anh sẽ kết thành lời
Chữ yêu trao hết tình em đó
Gửi cả nụ hôn chút gọi mời
Có chịu không nè! Cô Bé yêu!
Lời thơ âu yếm nhớ nhung nhiều
Cho riêng Bé đấy! Lời tha thiết
Sưởi ấm khi buồn, lúc quạnh hiu
Hỏi Nhỏ anh đền thế đủ chưa ?
Đừng cho lời hứa chỉ bông đùa
Đừng ôm hờn dỗi vào tim mãi
Để trách hờn anh lời nói thừa
Nhỏ bảo từ nay hết giận rồi
Giận chi lệ thắm mặn bờ môi
Giận anh lắm lúc thêm buồn chán
Có được gì đâu một tiếng hời
Nhỏ bắt đền anh bằng nụ hôn
Để anh nhớ mãi những khi hờn
Cho môi em thắm ...lòng e thẹn
Nhưng nụ hôn kia phải thật nồng
Nhỏ hỏi bắt đền đấy chịu không ?
Đừng cho rằng Nhỏ quá đèo bồng
Tại vì ai đó ...gây hờn dỗi
Để Nhỏ đêm ngày mãi ngóng trông
Chiều nay viết tặng Nhỏ bài thơ
Đượm nét thơ ngây tuổi học trò
Nét chữ, lời thơ, ngàn dấu ái
Cho đêm gối mộng, gọi hồn mơ ...