Mơ người trên Mây
Ai bảo tương tư có bến sông ?
anh đi tìm mãi xuôi theo giòng
từ nơi đầu suối chảy ra biển
mới biết tương tư là đợi trông .
Ai bảo hình em trong nét thơ
anh tìm đâu thấy chỉ giăng mờ
dáng ai nhân ảnh xa vời lắm
dù chỉ hiện về trong giấc mơ .
Nếu đổi đêm dài bằng nắng mai
để mơ có được bóng hình ai ?
thì xin thử đổi một lần nhé
bỏ mặc nửa đời thiếu nắng hoài .
Nếu không vương vấn từ lâu nay
nhung nhớ làm sao đến ngập đầy
em hỡi ! tương tư vào gác mộng
có hình luân vũ giữa tầng mây .
Ai bảo mơ người trên bến sông
ảo thôi rồi cũng sẽ là không
dù đêm có gối ngàn cơn mộng
thức giấc cũng về kiếp chạy vòng
July 7-2006