Đêm Độc Lập

Giữa đêm độc lập say nhừ
Quên lời dò dặn đến từ thiên thai
Vui cùng bè bạn men cay
Để vầng mây tím thoảng bay về trời

Hân hoan đón chén rượu mời
Bỏ bê hò hẹn với người mình thương
Tiệc tan nằm chết trên giường
Bình minh nắng chiếu chưa chường mặt ra

Đêm sâu thiếu ánh trăng ngà
Vắng người bạn gái mặn mà hương thơm
Biết em tính dễ dỗi hờn
Nhưng cơn mê thấm vuông tròn vỡ đôi

Giữa đêm pháo nổ tơi bời 
Ngọc hồng châu đẫm rã rời nét son
Sầu dâng đắng dạ héo hon 
Nhớ nhung diễm ảo đau lòng xuân xanh

Giữa đêm trăn trở phù trầm 
Tiếng yêu bỡ ngỡ âm thầm mưa tuôn
Giận chàng pha rượu gió sương
Đem hòa cô tẻ nhuốm đường tương tư

Cạn ly xóa mộng phù du
Tìm say thóat ách ngục tù vương mang
Nhủ lòng đừng khóc chẳng than
Tài hoa trời phú giam cầm làm chi

Ôi em một kiếp xuân thì
Thương nhau chớ có so bì từng ly
Anh yêu anh mến đâu vì 
Dáng hoa hàm tiếu xiêm y tuyệt vời

Bởi em khác với mọi người
Đoan trang hiền diệu rạng ngời tâm tư
Thu đông giông bão mịt mù
Hạ xuân ngọt điệu hát ru ngữ từ

Đêm kia trời tối âm u 
Giận anh sướt mướt thả thư thất tình
Hôm nay gặp lại bóng hình 
Quắt quay chuyện cũ chúng mình... lại quen??

Andy Nguyen July 07, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả