Anh Sẽ Đợi

Anh sẽ đợi dù cho tim hóa đá
Để một ngày đọc được lá thư xanh
Đọc lại dòng chữ đã một lần thân
Để lắng nghe tim mình đang hấp hối

Anh sẽ đợi, đợi một ngày tiếp nối
Đường chân trời với mặt biển bên kia
Đợi đến ngày lời trái tim biết xẻ, chia
Khi yên lặng nghĩa là lòng đang nhung nhớ

Anh sẽ đợi, đợi cho ngày lẽ vỡ
(Có lẽ nào mà em đã quên anh)
Có lẽ nào tình đã hết màu xanh
Có lẽ nào, có lẽ nào không em nhỉ ?

Anh sẽ đợi dù tháng ngày có cũ kỹ
Dù cho lòng đã cạn hết lời yêu
Dù rằng mai mà cứ ngỡ là chiều
Một trăm năm sau thế nào cũng tới

Anh sẽ đợi, đợi một ngày nắng mới
Soi má hồng con gái ửng màu thương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả