Chờ Đêm
Chờ đêm đối bóng khắc dung nhan
Thắp lửa tình thơ vẽ vội vàng
Mấy khắc xuân qua trên góc nhớ
Vài bao canh mộng giữa trần gian
Chờ đêm liễu rũ mặt hồ im
Ảo ảnh nghiêng nghiêng nép Quảng thềm
Ta thả tơ lòng dâng tiếng ngọc
Nâng đàn khẽ khẩy khúc cầu duyên
Cung ái lâng lâng mấy nhịp tình
Tình như đưa đẩy, như van xin
Hãy nâng bóng nguyệt ngang đầu sóng
Khoe sắc nàng thơ khỏa lộ hình
Nhạc chuyển, thiên hà lấp lánh sao
Biển mây huyền ảo lung linh mầu
Vi vu tiếng sáo thiên thai vọng
Gió uốn lượn mình, cỏ lá chao
Nhạc chuyển giòng đêm, đưa mộng về
Thuyền thơ đã cập bến đam mê
Bến thơ, hoa-nguyệt say hồn bướm
Một góc nhân gian, đôi bóng kề
Chờ đêm, đã thỏa dạ thương mong
Nhạc dứt, tranh xong.. thơ kết dòng
Gác bút, ta lui về góc nhỏ
Chờ đêm trả lại nắng qua song
HaDiep