Nguyễn Văn Danh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÊT NGHÈO

 

Canh tí 1996

 

 

Tết đến ngồi không, chẳng làm gì

Pháo không được đốt, chẳng tiếc chi

Rươu cấm uống say, càng thêm khoẻ

Trà đen đầy ấm, nhấp vài ly

 

Giăng võng nằm ngay ở đầu hiên

Cùng con mèo nhỏ, mắt lim dim

Giơ tay gác trán che nắng ấm

Vuốt ve con cún đón xuân hiền

 

Bọn trẻ hôm nay đi vắng rồi

Đứa sang nhà Nội đứa đi chơi

Bà nhà rảnh rỗi đi thăm Ngoại

Cho bả một ngày được xả hơi

 

Hôm nay ăn tết, không làm mướn

Nằm ngủ giữa ngày, sướng thấy trời

Cám ơn đất nước ban ngày tết

Để kiếp dân nghèo được thảnh thơi./.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả