Nguyễn Văn Danh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TIỄN BẠN VỀ HƯU

 

_1999

 

Mấy mươi năm dạy ở đây

Hôm nay đến tuổi Bác quay về vườn

Nhìn đàn trò nhỏ Bác thương

Bước đi. . . sao mãi vấn vương bồi hồi

 

Ông bạn ơi cứ thảnh thơi

Hãy vui như ánh mặt trời bình minh

Vui vì thoát chốn nhục vinh

Thoát vòng ân oán vô hình bủa vây

 

Hôm nay Bác nhẹ đường mây

Vui ông cháu, vui tháng ngày sớm qua

Đôi lời chúc Bác qui gia

Trong ngoài trên dưới của nhà ấm êm./.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả