Trong Cơn Say 2
Lâng lâng nửa tỉnh nửa say
Ghi đi... thơ múa mai này ý tan
Nghiêng chai lại rót cho tràn
Một hơi...hồn chếnh mơ màng ảo rơi
Thuyền hồn lãng đãng mây trôi
Thiết tha dáng nguyện giữa trời hoa sao
Gió hương thi rượu hứng trào
Tiếng cười thanh xé tơ nhàu trong đêm
Bơ vơ quá,giữa phố Em...
Kìa trăng lệ nhỏ châu trầm tương tư
Như ai lướt dưới sương mù
Trong cơn say khướt có mờ khắc giây
Rượu nồng môi đắng mắt cay
Chung ngà ngất ngưởng cuồng quay dật dờ
Cùng đùa con mộng tình mơ
Vui đi dù thoáng sẽ là hư không
Tìm hoài vẫn chén sầu đong
Cạn sao cho hết ngấn lòng long lanh
Có đâu nhòa được vết hằn
Thật hư chao đảo rũ mành hương say