Lưu Bút



Em hong nắng phơi khô nét mực
Nắn nót hàng chữ nhỏ nghiêng nghiêng
Quyển lưu bút, ép vào lồng ngực
Ấp ủ, THƯƠNG ghê ... một niềm riêng
 
Trao kỷ niệm, chia tay muà hạ 
Chút hương thơ ngần ngại trao người
Những vần NHỚ như ngàn hoa lá
Trải thảm YÊU đón bước tinh khôi
 
Bao TÌNH ý say men nồng thắm
Chiêu hồn anh, chau chuốt từng câu
Rót vào trái tim anh giọt mật
Hoà lẫn vào dòng máu quyện nhau
 
Ơi thẹn quá... viết chi dài thế
Ngớ ngẩn ghê, lo sợ ai cười
Biết đâu được... bên kia có kẻ
Còn lãng mạn... gấp trăm lần tôi
 
Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả