Mượn Say
Miên man giữa cuộc tỉnh say
Ngỡ hồn khuynh đảo mai này nhớ nhau
X O sóng sánh đậm màu
Thấm nhừ ảo giác tơ nhàu cuồng mê
Lâng lâng đón mộng trở về
Ý ghi kỷ niệm tình đề gió mưa
Quỳnh tương mấy cốc đủ vừa
Quên đi trắc trở chuyện xưa đắng lòng
Ngập ngừng kiếm chữ lộng ngôn
Mượn say khẽ chạm đào non liễu mềm
Rượu nồng chưa đỏ mặt em
Đành mang âu yếm chuốc thêm ngọt ngào
Quyện men khát vọng dâng trào
Chiêm bao ngất ngưởng đường vào hương hoa
Nhẹ tay thám hiểm lụa là
Thơm mùi quế nguyệt mượt mà trinh nguyên
Choàng vai hôn tóc đen tuyền
Thật hư xô ngã muộn phiền trăm năm
Vần thơ rũ bụi hồng trần
Giữa cơn mơ hạ ngại ngần thoáng không.
Andy Nguyen July 08, 2006