Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TANG

TANG

Vòng tang trắng xóa trên đầu

Thắt trong nước mắt thay câu đoạn trường.

Mưa về tiếp nối thê lương

Nửa đường như có tai ương đang chờ.

 

Vườn cây như dại như khờ

Lá rơi từng chiếc như ngờ như mơ...

Bước chân như thấp như cao

Hạt khuy cài áo như vào nơi đâu!

 

Mắt mờ nào thấy buồn đau

Tóc dài theo những bể dâu cuộc đời!

Mở lời như lại không lời

Hai tay như thiếu một thời ru êm...

Tháng chín âm lịch/24/1987

Tháng 11/1987

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả