ĐIÊN
Ta đứng trên đồi ta ngắm trăng
Nghiêng mình xuống suối múc chị Hằng
Chị không còn thích bên ta nữa
Chợc biến tan theo nước tung tăng
Ta ngước nhìn lên ta hỏi trăng
Tìm đâu mới thấy được cô Hằng
Năm nay cô ả bao nhiêu tuổi ?
Chồng , cháu , con , em đã mần răng ?
Trăng vẫn dững dưng vẫn nhìn ta
Hiện dần bóng lá gốc cây đa
Áng mây trôi nhẹ che phân nữa
Một khoảng hồn ta xa quá xa.
Ồ đây nét ngọc của hằng nga
Ẩn hiện lung linh ánh trăng ngà
Từ đây coi chị đi mô rứa
Nhảy ôm ghì chị Ha ha ha
15/6.06 AL. 9/7.06 DL Sa Đét VN
Vĩnh Minh