Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi nhớ tháng Bẩy

 
  viết thay cho một người...
 
Nhớ nhau nhiều tháng Bẩy
Khiến trời làm mưa ngâu
Bốn mắt nhìn đau đáu
Những nỗi buồn không tên
 
Ai xui gió làm nên
Đám mây chiều lãng đãng
Trôi giữa đời thi thoảng
Nối đôi lòng tơ vương
 
Hình như trót đã thương
Người-em-thơ rồi đó
Em ơi, lời thi mở
Sóng của dòng sông sâu
 
Giờ em ở nơi đâu
Có nghe đầu sợi nhớ
Nhắc thành tên thành tuổi
Con đường mình đi qua!?
 
04-07-2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả