NHỚ ...
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em ?
Xa rồi kỷ niệm thấy buồn thêm
Em đâu tôi gửi dòng thư cũ
Cất giữ giùm anh kẻo lại quên
Mưa rớt chiều nay thấy rã rời
Lòng buồn hiu quạnh mãi khôn nguôi
Người đâu xa vắng ngàn thương nhớ
Để mãi trong tim thiếu vắng người
Nhớ lúc môi em nở nụ cười
Nụ hồng trao gửi tiếng lòng vui
Tình như vương vấn về nhau mãi
Giờ vắng xa em tủi ngậm ngùi
Bến cũ chiều nay thiếu bóng người
Một mình thơ thẩn hồn đơn côi
Gió Thu thổi lạnh bên bờ vắng
Sóng nước vô tình lặng lẽ trôi
Giờ đây cuộc sống đổi thay nhiều
Kỷ niệm xa rồi một tiếng yêu
Hình bóng năm xưa mờ nắng nhạt
Còn đâu cảnh cũ buổi sương chiều ...
Thu về thiếu vắng bước chân ai
Gió thoảng nghe như tiếng thở dài
Ai thấu nỗi lòng thân lữ khách
Mình tôi ngồi ngắm lá vàng bay ...