Về Với Biển

Người ấy giờ này đang ở đâu
Tôi về xứ biển thắm giòng châu
Cô đơn mang nỗi sầu hiu quạnh
Tan tác lụy tình trong bể dâu

Sóng nước mênh mông thật rất buồn
Tôi ngồi lặng ngắm buổi chiều buông
Có ai hay được sầu trong dạ
Nức nở gào to những tủi hờn

Biển vỗ vào tôi suốt buổi chiều
Biển dâng lên đáy mắt buồn thiu
Biển cho tôi cả trời thương nhớ
Biển hiểu lòng tôi đủ vạn điều

Tôi nhớ ngươì xa thương quá đỗi
Nắng chiều biển đọng, gió ngoài khơi
Nghe như từng tiếng tơ lòng gọi
Oán trách người thương, oán trách đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả