Độc Thoại

Chao ôi, nắng sớm với mưa chiều !!..
Oi bức ẩm nồng, gió loạn xiêu
Nhập nhoạng hai mùa thơ nhuốm bịnh
Vần hờn, chữ giận chẳng thương yêu

Nỗi nhớ, vào mây nổi lửa trời
Chắp niềm hy vọng giữa đôi tay
Câu kinh tình ái dâng lời ước
Quay ngược những ngày hoa-bướm say

Những ngày nắng hạn, gió hanh lay
Cỏ lá tương tư mưa ngắn dài
Chiều vẫn đưa lời ru luyến ái
Đưa tình tận giấc mộng vòng xoay

Xoay mãi, đừng như thoảng gió bay
Kẻo không tuổi mộng úa hồn ngày
Sợ tim thống khổ, trong sa mạc
Sợ cạn nguồn hương của đắm say

Khoảng cách giờ chừ như rộng ra
Hay đêm thu hẹp bóng trăng tà
Cho buồn trải thảm bên hiên vắng
Đón rước, nàng thơ khuyết dáng ngà

Hay tại dỗi hờn, lòng biếng thưa !?.
Môi không thèm những nụ hôn xưa
Đam mê giấu lại lòng khao khát
Như tượng giữa đời chẳng dạ thưa !?.

Hay hoài, khắc khoải những giờ trông
Chữ nghĩa đua nhau nhẩy loạn dòng
Luân vũ ngôn từ trên nhánh sóng
Chỉ chờ biển động, hóa cuồng giông

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả