Tôi Là ( Lâu Lắm Rồi )

Từ những dối gian của cuộc đời
Tôi làm lữ khách mãi rong chơi
Tôi học thành thật, làm người tốt
Mơ ước mai sau về một nơi.

Tôi mơ trở thành thiên thần ngoan
Hiền dịu, đoan trang, chẳng ngang tàng
Người chửi, tôi nhịn, cười xoa dịu
Thấy chuyện không hay, chẳng lan man

Tôi mơ trở thành một nhà sư
Không hiểm, không kiêu, thật nhân từ
Cầm mỏ, ngồi thiền, đi cứu độ
Tiền của không ham, sống vô tư....

Đâu ngờ trong đời tôi vẫn tôi
Ngang tàng, sóng gió đến nổi trôi
Ráng qua kiếp này chịu điều tiếng
Làm người đúng nghĩa trong cuộc đời....

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả