Em biết rồi ...




Em biết rồi ...

Em biết rồi, anh đã mộng mơ
cùng ai hẹn ước tình mong chờ
trải hồn trên giấy ươm từng chữ
rộn rã ân tình thắm ý thơ

Em biết rồi, anh đã nhớ ai
Người con gái mái tóc qua vai
mắt huyền lay láy xinh như mộng
môi chúm chím cười hồng nắng mai

Em biết rồi, anh đã thật thương
sáng mơ, chiều dệt khúc uyên ương
tương phùng hai chữ mong giấc ngủ
đêm đến cùng ai... hồn vấn vương

Em biết rồi, anh yêu nhất ai
Trăng sông một bến ngẩn ngơ hoài
yêu như rừng thẳm yêu cây lá
như núi yêu ngàn mây, đắm say

Em biết rồi... nhưng chẳng trách đâu
chỉ buồn số kiếp bạc, lòng đau!
duyên chưa bám rễ, tình bèo bọt
xa xót riêng mang, dạ đắm sầu!

Em biết rồi... anh hãy thản nhiên
vui đi anh nhé chẳng chi phiền
trăm năm đâu dễ... tình tri kỷ!
mộng đã như lòng ru ấm êm ...
chắc gì anh.. còn nhớ... nhớ gì em?!


Phương Vy
10-Jul-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả