lạc nụ hôn
Nửa đêm đánh mất nụ hôn
Ai người nhặt được đừng vương vấn lòng
Nụ hôn e ấp tươi trong
Bướm ơi ! xin chớ bay vòng nhởn nhơ
Để người khách lạ, vu vơ
Du hồn theo bướm, mộng vào chiêm bao
Rồi như… lòng thấy nao nao
Nụ hôn ai rớt hương sao ngọt ngào
"Bâng khuâng tự hỏi ... nơi nào ?"
Nụ hôn quyến rũ thấm vào thịt da
Ánh trăng chênh chếch bóng ngà
Chiếc hôn mơ ấy đậm đà hương yêu…
Gió lay cành lá siêu siêu
Đánh tan cơn mộng đương chiều nên thơ…
Sờ má, khách lạ ngẩn ngơ
“Nụ hôn ai mất… lạc vào nơi đâu ?!!”
19-02-03