Nhớ Em
Em yêu còn nhớ hay không
Ngày xuân tháng Tết chờ mong tương phùng
Nhớ em đáy mắt thẹn thùng
Đôi môi đo đỏ mộng cùng lang thang
Lại thêm giọng nói dịu dàng
Bờ vai tóc xõa nắng vàng làn da
Nhớ em cô gái kiêu sa
Tình cờ gặp gỡ âu là phận duyên
Mỗi người một cuộc sống riêng
Gặp nhau bỡ ngỡ nhãn tiền chồn chân
Nhớ em đâu dám dối gian
Giấc mơ chưa trọn giam cầm cô đơn
Nói gì biết nói gì hơn
Hai phương trời lạ quá vòng tay đan
Nhớ em lặng lẽ ước thầm
Hồng nhan vui vẻ đầu cần được nhau
Làm sao xoa dịu nỗi đau
Quên đi quấn quít bên nhau một thời
Làm sao quên được nụ cười
Lời yêu êm ái tuyệt vời thơ trao
Làm sao biết sống làm sao
Con tim thiếu vắng ngọt ngào hương môi
Nhạt nhòa theo tháng năm trôi
Đong tương tư nhớ lạc loài gối chăn.
Andy Nguyen July 10, 2006