Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TA RU LÒNG TA

TA RU LÒNG TA

Mùa đông đi qua, còn lại

Chút gì buốt lạnh trong ai.

Tình xuân qua đời con gái

Chỉ còn để lại đêm đông.

 

Tình yêu một thời hoa hồng

Chỉ còn trong tay gai nhọn.

Ta cuộn mình trong kỷ niệm

Để còn bớt chút héo hon!

 

Còn chăng ngày xưa, tiếng sóng

Vỗ nơi bờ đá hôm nào?

Ngọt ngào đàn ai trầm bỗng

Hóa lời thơ khóc, buồn sao!

 

Đã bao mùa tiễn đưa mùa

Cho ta ngậm ngùi một thuở!

Trăng sao chắc còn duyên nợ

Khuyết, tròn lặng lẽ nhớ nhau!

 

Thời buồn đau qua, còn lại

Giọng ầu ơ... ai hát ru!

Ta ru con vào giấc ngủ

Như ru lòng ta, thiên thu!

Tháng 11-16-1993

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả