MỘT THOÁNG NGỠ NGÀNG
MỘT THOÁNG NG
Ỡ NGÀNG''Những mối duyên đầu, thường hay khổ đau"
Mùa đông âu sầu theo từng phiếm nhạc.
Lác đác lá rơi... lòng nghe man mác...
Cây táo mấy duyên xanh xao rụng bên thềm!
Ngân nga... ngân nga... mùa thu êm đềm
Như tình yêu đầu tiên êm êm...
Chút bình lặng giữa cuộc đời đau khổ
Khi ta lắng nghe bất chợt một tiếng đàn.
Mai lên xe tang, mùa thu êm, gởi lại
Tình khúc mùa đông mãi mãi tiển đưa lòng.
Trái táo EVA sầu đông, vĩnh biệt
Chỉ tiếc đời mình - Tuổi trẻ - Lá ơi!
Những mối duyên đầu, đời đâu dễ cho ta
Còn chút tình sau, tìm đâu khi nắng tắt!
Một thoáng ngỡ ngàng... nhận ra Người tiếc nuối
Tình khúc Rô-Liu, bất chợt thoáng ngậm ngùi...
1992
nthh