Ta Yêu Chưa
Ta đã gặp chưa sao uớc mơ
Một cuộc tình tơ rất ngọt ngào
Em cụm mây nhỏ trôi lơ lững
Ta ngọn gió mềm thổi vu vơ
Ta nhớ em nhiều nên bâng quơ
Em chớ làm ngơ kẻo trái sầu
Vàng lên úa vỡ hồn tâm thức
Ta sẽ ngỡ ngàng sẽ ngu ngơ
Ta viết cho nguời những vần thơ
Mộc mạc đơn sơ nhưng đậm tình
Lời thơ say đắm không trau chuốt
Em đọc nhớ đừng trách vẩn vơ
Ta đến bao giờ hái trái mơ
Kết chuyện tóc tơ hết ngóng chờ
Em ơi đến nhé đừng ngần ngại
Ta sẽ dắt dìu chung dốc mơ
Ta đợi lâu rồi với tình thơ
Em nỡ thờ ơ nỡ lạnh lùng
Thơ còn non tuổi sao chết sớm
Tình vẫn xanh màu ... bỗng ngu ngơ
19/02/2003