Quấn Quýt


Hoàng hôn rũ xuống, giăng mầu tím
Chút nắng hư vô lịm tắt dần
Khép vào mười ngón tay đan
Sợ buông bay mất những vần thơ yêu
 
Tình say giữa bóng chiều ngây ngất
Quấn quýt theo vòng nhật nguyệt trôi
Tưởng như không thể tách rời
Thế nhưng đành phải: ừ thôi em về
 
Năn nỉ tiếng anh nghe tha thiết
Lấp kín lời từ biệt trên môi
Sao khuya chụm lại từng đôi
Chắp tay anh lạy xin trời đổ mưa
 
Heo may gió lộng đuà trên tóc
Sợi dài vương vấn bước em đi
Buồn dâng hoen ướt bờ mi
Tại mưa hay lệ tuôn vì... nhớ anh

 Như Ly
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả