Chiều Vẫn Mưa Rơi

Trưa nay nắng rọi con đường vắng
Thơ thẩn một mình hứng nắng vàng
Tháng bảy buổi chiều thường bão tố
Đường về mờ lối buồn muôn vàn

Chiều nay có lẽ trời mưa gió
Xa lộ hàng xe nối tiếp nhau
Khung kính giọt mưa rơi lắng đọng
Bao chiều anh hỡi em sầu đau

Gởi niềm tâm sự trên màng lưới
Anh biết không anh !!?? chứa vạn tình
Thương nhớ Anh ơi !!! em úp mở
Anh có thương em một bóng hình

Giờ về gần tới rồi anh ạ
Em lại đem tình về với đêm
Chắc hẳn chiều nay nào có khác
Nhạt nhoà mưa ướt buồn không tên ...

Thu Uyên
07/10/06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả