[TNTT] Ước Mộng Vàng Son
Mỗi độ nhìn chim vỗ cánh bay
Là lòng trĩu nặng khối u hoài
Tình quê tựa sóng dâng vời vợi
Kỷ niệm hiện về đọng mắt cay
Ngót mấy mùa đau cách biệt nhà
Tuổi xuân như lá rụng, mưa sa
Theo thời gian cuốn dòng xa thẳm
Để lại ngập hồn những xót xa
Thuở ấy trong tâm hứa hẹn rằng
Mai này trở lại chốn quan san
Đem bầu nhiệt huyết cùng tài sức
Hàn gắn, xua đi mọi bất bằng
Rồi tháng năm dài lặng lẽ qua
Trải bao trôi nổi, bước trầm kha
Mái đầu sương gió dù vùi dập
Giấc mộng vàng son chửa xoá nhoà
Hỡi cánh chim trời viễn xứ ơi
Chân thành xin nguyện chúc cho ngươi
Trùng dương tìm được nơi sum họp
Ru hộ đêm ta giấc ngủ hời ..
Việt Đường
(11/07/2006)