Ngậm Ngùi
Đêm sương nỗi nhớ lượn vòng
Chén sầu trút cạn thả hồn lên mây
Môi mềm đắng giọt rượu cay
Nợ duyên trắc trở cơn say đăng trình
Xót xa lắm, chuyện chúng mình
Uống sao đánh mất người tình thi ca
Giấc mơ dưới ánh trăng ngà
Cùng em đổi áo đợi mà thấy đâu
Phải chi tháng bảy mưa ngâu
Hạc nghiêng cánh mỏng ghé lầu uyên ương
Phải chi em rất bình thường
Làm sao quyến rũ luyến thương nối dài
Thâu đêm ngẫm tới trang đài
Buồn vui lẫn lộn ngất ngây thấm nhừ
Rượu hồng vây kín tâm tư
Bâng khuâng ngày tháng ngôn từ cuồng quay
Hương thơ kỷ niệm còn đây
Giọng cười Hoàn Kiếm đọa đầy khát khao
Tương tư hình dáng gầy cao
Dẫu là ảo giác xôn xao ngậm ngùi.
Andy Nguyen July 11, 2006