Cánh Đồng Lúa Chín
Gió thơm thơm, mùi lúa non phảng phất
Nhẹ hiu hiu, gợn sóng buổi chiều hè
Vùng kim ô, lờ lững, bóng mây che
Đàn chim sẻ nhởn nhơ bên vệ cỏ
Trong làng kia đang kê bày nhà cửa
Bảo nhau cùng sửa soạn những nong nia
Muôn ngàn bông uốn câu pha màu tía
Đang cựa mình theo lệnh chú nông phu
Từng đoàn nhịp nhàng tay cắt tay thu
Tiếng lúa reo, tiếng ca vui hoà nhịp
Quên thời gian, thi đua cùng làm việc
Lưng cúi đều, thoăn thoắt chiếc liềm cong
Đàn chim chiều lơ lửng lượn trên không
Vừa sà xuống, kiếm bầy sâu lìa tổ
Lũ mục đồng cưỡi trâu trên bờ cỏ
Quay trở về, sửa soạn lối cô thôn
Trời nhuộm màu, xám thẫm buổi hoàng hôn
Sương xuống dần, vầng trăng non lấp ló
Đồng mông mênh, xa đưa từng cơn gió
Buổi chiều hè, thoang thoảng lúa thơm thơm
Văn Lang
Trần Văn Trí