LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU
LÁ
ĐỔ MUÔN CHIỀUNhư lá đổ muôn chiều
Thu ngơ ngác...
Chợt ngậm ngùi khi đông đến thay ca.
Những tờ giấy đổi màu qua năm tháng
Dòng chữ giấu mình, rầu rĩ khóc than ai!
Như lá đổ muôn chiều
Đông lạnh nhạt...
Chợt bàng hoàng khi xuân đến xung quanh.
Những sợi tóc bạc dần trong quạnh quẽ
Lặng lẽ chiều run run ngón tay gầy.
Như lá đổ muôn chiều
Hè hiu hắt...
Chợt lo âu khi thu lại đến rồi
Những nốt nhạc, ve sầu dang dở hát
Những vần thơ, gió rũ dở dang lời.
Đời khép lại
Bốn mùa qua tê tái.
Chút tình yêu xin gởi lại cho đời
Như lá đổ muôn chiều, ơi! Mờ sương!
Tháng 9-02-91
nthh