Trần Thị Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM TÂN HÔN

           ĐÊM TÂN HÔN

Vui dang dở trở trăn nào ai định

Sầu song đôi với chính cái bóng mình.

Sắc pháo hồng tơi tả lẽ phù sinh

Ngày bể khổ nên đêm mưa nước mắt.

 

Ngàn mây, ngàn mây đan dày lòng hiu hắt

Trái tim câm khi giam chặt chữ Tình.

Hồn đã về đâu mà nửa mê nửa tỉnh

Màn nhung buông, sân khấu cũng vô hình.

 

Đêm mở cửa ngày tiền duyên đã định

Đường chỉ tay luýnh quýnh chạy ngỡ ngàng.

Chữ bẽ bàng thả xuống kiếp hồng nhan

Từ cay nghiệt ném qua đời tố nữ.

 

Uống chén sầu mượn câu thơ tống biệt

Để giã từ dĩ vãng thuở xanh xưa.

Mưa kỷ niệm thôi xin đừng khóc nữa

Để đêm hồng trinh bạch nghĩa Tân hôn.

Tháng 5/21/1992)

nthh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả