Vào Cơn Đồng Thiếp

Đêm có phải đang nắn từng nỗi nhớ
Mường tượng chi, chạm được mắt môi nào !?.
Linh hồn yêu, đang say sưa giấc mộng
Chưa hiển linh, thèm giây phút thương đau !?.

Sương khói trắng, hay mầu mây ảo ảnh
Bóng thơ vờn, trên ngọn gió heo may
Trời tháng bảy, tương tư ngằm ngang lối
Mây che mù, giấu mất dáng trăng say

Khi chiếc lá, còn xanh khoe sắc Hạ
Hãy khoan về, thay chiếc áo mùa Thu
Đỏ mắt chi, khi hoàng hôn hanh nắng
Đừng vội vàng, mở ngõ để mùa ngâu

Khi môi cười, còn nhếch lên thật khẽ
Phiến son tươi, chưa nhạt vị hương đời
Hương hoa vẫn, quyến rũ hồn hồ điệp
Tơ vẫn rung, ngàn phím nhạc lả lơi

Khi mắt còn, dẫu một đóm lửa thôi
Đủ thắp sáng cả rừng sao bí ẩn
Con đường qua xứ tình nhân.. lá cuộn
Khép lòng yêu, ấp ủ chứng tích...người

Khi thân còn những giọt máu đam mê
Vệt hồng chảy mang bao điều khát vọng
Cây hạnh phúc, tươm tràn giòng nhựa sống
Người khoe khoang, tình ái quá..mê ly..!!.

Đêm vẫn đang, trôi dần vào nẻo vắng
Con mộng vật vờ, mang nhớ trên vai
Khoác lên hình chiếc áo thuở liêu trai..
Thức hồn yêu, lại vào cơn đồng thiếp

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả