Mai Thu Về
" Ngày cũng đã qua ngọ rồi đó nhỏ.."
Vệt nắng Hè, viền cỏ mãi hôn nhau
Gió chiều nay, khẽ ve vuốt đỉnh sầu
Tháng bảy nhỉ.. chắc mưa ngâu lại sắp !?.
Đường mây đi, có vết tích tình yêu
Mầu sông trắng, trắng tơ trời buổi sớm
Mầu sông vàng, hoàng hôn về trải lụa
Mầu mắt đêm, còn gợn sóng tóc chiều
Đường gió đi, hương cỏ nội vương theo
Áo chúc bâu còn thơm mùi vải mới
Nhẹ đong đưa, vạt quay thao duyên dáng
Lại chân quê, cho ngày cũ theo về
Đường trăng đi, có tình nhân dõi bóng
Ở hai đầu thả lá, chuyển yêu thương
Chiếc thuyền con, uốn lượn đầu con sóng
Sóng chạm thuyền, biển giăng bủa tơ vương
Phải biển đang dâng niềm vui bất tận
Ôm vào lòng, những kỷ niệm hôm qua
Hay lần cuối, trước lần tình hấp hối !?.
Sóng vỡ tràn, trên từng đóa thạch hoa !?.
Bao nhiêu đường, cũng một nẻo quay về
Nơi trái tim, vẫn nhịp hoài điệu cũ
Niệm khúc ru, ru tháng ngày mưa nắng
Mây gió theo sau, nhắc mãi lời thề
" Ngày cũng đã qua chiều rồi đó nhỏ "..
Người thầm thì, ngày vẫn mãi trôi đi
Chừ đang Hạ, mai Thu về người nhỉ..!?.
Lá lại rơi, tuôn xuống tuổi xuân thì !!..
HaDiep