Nhớ Để Thương
Gió cuộn mây trời giọt mưa rơi
Nhấp nhô sóng lúa tả bao lời
Mấy thương ai đếm thơ tình nói
Nghìn đắng ai ghi trong mắt tôi
Thương quá chiều xưa buổi tan trường
Hồn nhiên tà áo trắng dễ thương
Người đi dưới nắng mồ hôi lấm
Hoa phượng còn đây nở bên đường
Ô kìa ai gánh nước đêm trăng
Một gánh trên vai hai ả hằng
Hồi tưởng đêm nào ngồi tựa gốc
Tình đa thề hẹn , nhớ , còn chăng
Lặng gió ngưng rồi ruộng lúa reo
Ngàn cây tình tự kiếp bọt bèo
Nổi trôi ngày tháng nơi xứ lạ
Mộng ấp mơ tàn theo gió theo
Mai nở chân trời mai nở mai
Làn sương quanh quẩn quyện hương lài
Ánh trăng chếch bóng về đâu nhỉ
Nâng tách trà thơm ai nhớ ai
Giọt nước lăn buồn khỏi bờ mi
Hồn trong bóng nước nói được gì
Long lanh ngày tháng chờ tin nhạn
Từ độ người đi ta đã đi
Người đi khi đến cho ta gởi
Tình dấu trong thơ vạn ý lời
có lẽ người yêu ta hiểu được
Một thời nhớ lắm kỉ niệm ơi.
Vĩnh Minh