GỬI NGƯỜI XA XỨ
Sao chẳng thấy người về ăn tết ?
Cuộc sống quê ta đã khác rồi
Ngõ xóm năm xưa người có biết
Xuân về hương sắc khắp nơi nơi...
Trống giục đầu thôn làng mở hội
Bến đò chen chúc khách sang ngang
Đêm chèo nô nức nghe loa gọi
Tích chuyện "chàng đi, thiếp đợi" chàng
Cây đa, quán nước còn ghi nhớ
Người đi khắc khỏai kẻ chờ mong
Hỡi ai ? có nghĩ về quê cũ
Tết này xa xứ có vui không ?
Đã trót sinh ra thời lọan lạc
Đau hờn vong quốc, nợ non sông
Đi theo nghĩa lớn Mùa Xuân ấy
Hẹn sẽ quay về với chiến công.