Hư khúc : Sầu Cố Đô

Gió cuộn bay về xua mây trắng
Mang giọt mưa , rơi xuống bên trăng

Mấy mùa thương ai đang ngồi đợi

Dáng người đi năm tháng xa xăm

 

Nhớ sao ! Chiều xưa buổi trường tan

Tà áo tím mơn man theo nắng vàng
Dưới bờ sông Hương Giang tĩnh lặng

Nhìn phượng rơi chua xót lòng nàng

 

Gió lạnh lùng mưa đã ngưng rơi

Bóng Ngự chen mây như rã rời

Nỗi lòng như theo bóng ai đợi
Như nức nở đau thương rối bời

 

Huế của tình yêu sống trong tim
Bao ngày qua vẫn đậm hồn trinh
Của em thiếu nữ thơ ngây ấy
Trong chiếc nón lá, dáng ân tình

Rồi mùa xuân mai nở cánh vàng
Buổi sớm mùa sương quyện hương tràn

Hồn thoảng theo tiếng ca sầu nặng
Kỷ niệm như rời ánh đông tàn

Đông Hòa
13.07.06

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả