Chiêm Bao Tuyệt Vời

Đêm bàng bạc, kia đồi cao lũng thấp
Miền cao nguyên, ai múa bóng dưới triền
Suối bên ghềnh, ẩn hiện gương một chiếc
Nàng thơ tôi, ngắm nhân dáng khoe duyên

Đêm một khoảng, sương luyến hồn cỏ lá
Đóa Quỳnh hoa, he hé cánh nguyên trinh
Hương Hoàng Lan, thoảng nhẹ..cũng gợi tình
Ôi mật ngọt, nụ đào xuân quyến rũ

Đêm cúi xuống, thời gian đo khoảng cách
Đếm từng giây, hôn mỗi phút được gần
Đôi môi thơ, ngọt lịm vị ái ân
Ngôn từ ngất, nhựa tình yêu bện chặt

Đêm cúi xuống, nghe suối reo...rừng hát
Hoa nở bừng trên đỉnh ngọn vu sơn
Áo mây rơi, lả lướt vòng ôm tròn
Đêm nguyệt bạch, thần tiên qua vườn cấm

Qua ngõ mộng, sáo thiên thai trầm bổng
Đàn ngân ngân, nhịp phách dặt dìu đưa
Thuyền ra khơi, bồng bềnh tách xa bờ
Sóng đẩy sóng, bão trùng dương bất chợt

Giông tố rồi, xoay mây gió.. chìm sâu
Vực mộng mở, xoáy cuồng phong nước lũ
Những ốc đảo vang lên lời trầm tích
Dàn đồng ca, khản đục tiếng kinh cầu

Đêm đủ chưa, chiêm bao phải tuyệt vời !?..
Môi tình ái, hôn ngàn lời ẩn dụ
Lụa là tan, tan giữa khói sương phơi
Trăng mờ ảo, thơ-tôi-người chấp cánh

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả