Động Sắc Không
Một nhịp tình ngân, mấy nhịp vương
Cung thương bao phách, thức canh trường
Đàn nào gẩy mãi sầu khơi mạch
Gió lộng đêm tràn tiếng vỡ sương
Sương vỡ nhoè trên mắt lá đêm
Gương hồ chẳng óng ả tơ mềm
Sông ngân mắt đóm khoe lòng trắng
Gió khỏa vào mây, vẽ bóng đen
Ngày khua nét bút chạm hồn ta
Đêm mở khung thơ khắc dáng ngà
Có phải liên tâm đồng tưởng vọng !?.
Nên tranh một bức, gợi trăng-hoa !?.
Mỗi khúc phong linh, vọng mấy thời
Kinh tình có độ tận trùng khơi
Tiền thân phải đợi luân hồi gọi
Vượt thoát sông ngâu, lại có đôi
Bao nhiêu niệm ước bấy nhiêu mong
Khoanh tròn nỗi nhớ, giấu vào lòng
Tịnh tâm, tâm tịnh ra sao nhỉ..!?.
Nhạc ý, tranh tình động sắc không
HaDiep