Ước Vọng

Bến chờ, thuyền giữa bóng thơ
Sóng nâng sóng đẩy vật vờ sông ngâu
Trăng đâu, buông xuống mảnh sầu
Đêm buồn, đêm khuyết..phai mầu tóc tơ
Hồn ta xoãi cánh tương tư !?..
Hay hồn trầm sóng, làm nư với trời !?.
Hay hồn ôm bóng rồi cười
Ngây ngô, ngắm một giòng đời lặng trôi

Bến chờ, thuyền một bóng côi
Đôi bờ rặng liễu, ru ơi ru à !!.
Đong đưa mấy nhánh rễ già
Cây đa, cũng tự thật thà thở than
Ôi ai, phiêu lãng mây ngàn !!..
Có hay vạn cỏ trĩu sương canh trường
Có hay, hồn lá rưng rưng
Lời rêu, bật khóc bên đường trăng phai

Lần hồi, đếm những ngón tay
Ngón dài, ngón ngắn.. ngón nầy trăm năm
Mân mê, cái ước vọng thầm
Vỗ về, ngoan nhé ngấm ngầm buồn chi !?.
Điểm trang đi, tuổi xuân thì
Mai đây, cũng có lần về.. kiệu hoa
Rượu giao bôi, rót thay trà
Mỗi giây phút mãi, mãi là tân hôn

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả