Tự cảm 3

 

 

Cứ   tưởng  qua  rồi  một  dạo

Gian  nan  khó  nhọc  đau  thương

Bon  chen  kiếm  : tiền  -  cơm  -  áo

 Ước  mong   hạnh  phúc  đời  thường

Ai  ngờ ............

Số  như  từ  trong  tiền  kiếp

Đắng  cay  chẳng  chịu  buông  tha

Chát  chua ....   lòng  người  toan  tính

Cho  phận  mình  mãi  xót  xa

Có  đấy ...  mà  không  tất  cả

Giờ  thêm  tay  bại  sức  tàn

Chao  ôi  ! .... đời  sao  nghiệt  ngã

Đến  giờ  mới  phụ  tình  ta 

 

13 . 07. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả