LỠ BƯỚC

Suy nghĩ gì em ? Một buổi mai
Xuống đò hoa ấy bước theo ai ?
Xa nhau, đâu biết rằng duyên nợ
Tan tác lòng anh giấc mộng dài...

Ôi nụ cười xinh, đôi môi thắm
Giọng hò cao vút lướt trăng khuya...
Em đi, để nỗi buồn xa vắng
Đâu nàng thôn nữ, chút hương quê ?

Em có buồn không, sao chẳng nói ?
Dặm nghìn xa mãi, dặm nghìn xa...
Để ai ngơ ngẩn chiều sương khói,
Đêm dài ngỡ vọng tiếng em ca...

Sao em chẳng về thăm chốn cũ ?
Không một tờ thơ, mãi vắng tin...
Hay em đã sớm quên người cũ ?
Nhớ thương nhau, chẳng biết đi tìm !

Em lại về đây với đất này
Với mùa hoa bưởi ngát hương say,
Với bao năm - tháng thời thơ dại,
Với những ân tình, những đắng cay...

Anh nhỉ, em nào tin số phận
Đâu biết ngày đi lỡ nhịp cầu !
Chia tay, lỗi nguyện đành ôm hận
Em về, mong được nối duyên nhau...

Nhưng người con gái yêu kiều ấy
Đã một lần đi, một lỡ làng...
Em không thắng nổi đời ngang trái
Thêm một lần "lỡ bước sang ngang" !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả