TÂM SỰ VỚI MÌNH

Anh có mơ về năm - tháng cũ ?
Những ngày phơi phới tuổi hoa niên...
Ra đi, anh giã từ quê mẹ
Gửi trọn niềm thương tới mọi miền.

Dù lắm gian nguy, chẳng ngại ngần
Đường dài mê mẫn bước hành quân...
Quên chăng xóm nhỏ miền quê vắng ?
Anh có về thăm ... được mấy lần ?

Có nhớ không anh ? Người em gái
Mắt buồn thăm thẳm lúc chia phôi
Đăm đắm nhìn anh, im chẳng nói,
Lệ nhòa mi mắt... nắng chiều rơi...

Đôi lúc nhìn qua áng bụi mờ
Tưởng đâu hình ảnh phố phường xưa.
Anh mơ hết giặc, về quê cũ,
Bến nước, người thương vẫn đợi chờ...

Mê mải đường xa, anh đi mãi,
Mái tóc - thời gian đã ngả mầu...
Một sớm mai nào anh trở lại
Người trong cõi nhớ... mấy ai đâu !

Quá khứ xa xưa chợt hiện về
Một thời trai trẻ lúc anh đi.
Anh bỗng thấy lòng xao xuyến lạ
Bồi hồi giây phút nhớ thương quê...

Quê ấy nghìn năm anh vẫn nhớ
Đâu rồi ? Những bóng dáng thân yêu...
Cây đa, bến cũ, con đò nhỏ
Suy nghĩ gì anh ? Mỗi sớm chiều...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả