Mộng Vầy
Nhất định đêm nay chẳng đợi lâu
Mặc trăng tròn khuyết giữa giang đầu
Theo hương diệp trúc vào rừng mộng
Chuốc cái si tình, say thử nhau
Nốc bầu tưởng vọng, phải cơ cầu !?.
Men chảy thành giòng lệ phải đau
Ừ nhỉ, giọt buồn vui trộn lẫn
Hòa cùng rượu đắng, ngọt môi sầu
Uống trọn hồn thơ để dối lòng
Để rồi như có cũng là không
Kinh tình đêm tụng trên hư ảo
Nện mấy hồi chuông, tỉnh vẫn cuồng
Mở trang thư lại xem con chữ
Hương cảo còn thơm vết mực tình
Khép mi chợt cả trời mây gió
Vần vũ vườn yêu, vọng ảo thanh
Trườn xuống bài thơ chưa viết xong
Ôm vào nỗi nhớ mãi xoay vòng
Đổ lên khoảng ngực giòng hư ảnh
Phải bóng người tình, ghé xuống không !?
Ngã xuống đời nhau, cuộn áo mây
Gió vòng tay gió cuốn người say
Dấu yêu phủ xuống nguồn ân ái
Thoáng chốc đêm nay, thỏa mộng vầy
HaDiep