gọi hồn


ta đứng đây, đọc câu thần chú
gọi em về từ cõi vô thường
sông Delta lặng lờ, ngái ngủ
ngơ ngẩn ta nâng một mảnh xương

ta gọi tên em giữa hạ gầy
đạo bùa ta đốt chập chờn bay
rặng liễu dưới trăng mờ...xõa tóc...
mộc kiếm, điên cuồng ta múa may

em có buồn không, có lạnh không?
mời em rượu nhạt giữa mênh mông
môi em có nát vì gió chướng?
đầu lưỡi ta phun giọt máu hồng

ta chợt nghe giá buốt hai vai
có phải là em, những ngón tay...
vừa b
ám vào ta tìm hơi ấm?...

...ồ, rượu cạn rồi, sao chẳng say?

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả