Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH CHÚ CHÁU (10)


Anh ước muốn, từ nay đừng gọi Chú
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt dại khờ
Cũng xin đừng làm cháu bé ngây thơ
Thêm đau xót tim anh từng giây phút

Cháu đừng hỏi sao tim lòng rạo rực ?
Tại sao tình hai đứa mãi chia xa
Đừng hỏi sao lệ cháu ướt nhạt nhòa
Rồi hỏi Chú có buồn khi xa cháu

Đã bao lần qua đi chiều thứ Sáu
Hạt mưa buồn rớt lạnh hồn cô đơn
Làm sao đây hàn gắn vết thương lòng
Cho hoàn cảnh thôi buồn theo năm tháng

Dấu tình yêu phải chăng là số phận
Mối tình đầu dang dở tại vì yêu
Tình trái ngang lời hẹn ước đã nhiều
Đành thôi nhé!  Duyên tình ta không trọn

Chỉ tiếng anh, phải chăng nghe rất gọn
Cháu ngại gì, gọi Chú chẳng gọi anh
Đừng làm tim tan vỡ lệ khôn đành
Mai có gặp ... đừng gọi anh bằng Chú




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả